Chồng thường mang quần áo sang nhà bố mẹ vợ sau mỗi lần cãi vã, đến lúc tôi quyết định rời đi thì lại bất ngờ phải quay trở lại.
Mình đã kết hôn được 2 năm và có một bé trai 8 tháng. Chồng mình làm trong lĩnh vực công nghệ, nhưng rất lười biếng và bừa bộn. Dù mình bận rộn chăm con, anh chỉ giúp mỗi việc đi chợ và thỉnh thoảng nấu ăn, còn lại thì viện lý do không biết làm gì khác. Mỗi khi mình kêu ca, anh chỉ im lặng, nhưng nếu mình nói nặng lời thì lại cãi nhau lớn. Sau mỗi trận cãi vã, anh thường gói đồ bỏ đi, nói sẽ sang nhà bố mẹ vợ để "cho mình suy nghĩ lại". Mình rất ức chế vì mọi việc vẫn đổ lên đầu mình, trong khi anh được bố mẹ chăm sóc. Mẹ mình còn khuyên mình xin lỗi anh, nhưng mình không sai nên không làm. Anh ở bên đó như ông hoàng, trong khi mình phải xoay xở mọi thứ ở nhà.
Mình thấy dại quá nên nhắn tin bảo chồng về. Mẹ cũng gọi điện bảo mình xin lỗi rồi đón chồng về. Sau 2 lần, anh chuyển sang nhà mẹ vợ, đến lần thứ 4 cãi nhau, mình ôm con bỏ đi. Mình nghĩ chồng sẽ đến đón về, nhưng 3 ngày trôi qua không thấy anh gọi. Bố mẹ mình giục mình về, nên mình đành trở về và thấy nhà cửa bừa bộn. Lần thứ 5, mình quyết định về nhà mẹ đẻ một mình, để con lại cho anh chăm, nhưng cả đêm mình lo cho con mà chồng không có động tĩnh gì. Sáng hôm sau, mình về sớm và thấy hai bố con ngủ say, nhà cửa vẫn lộn xộn.
Mình thật sự bực bội. Giờ thì mình không biết phải làm gì với chồng nữa, mọi người có cách nào giúp mình không? Cảm giác ức chế quá! Chúng tôi ủng hộ Văn Mai Hương. Phụ nữ cần được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn, không ai được phép phát tán hình ảnh riêng tư của họ. Hãy cùng nhau bảo vệ phụ nữ vì một xã hội văn minh hơn.


Source: https://afamily.vn/cu-cai-nhau-chong-lai-gom-2-bo-quan-ao-sang-nha-bo-me-vo-o-den-lan-thu-n-toi-quyet-dinh-bo-di-truoc-khong-ngo-lai-phai-tu-dong-tro-ve-2019123014403026.chn